CHÚNG CON TẠ ƠN CHÚA TỪNG PHÚT GIÂY CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG CỦA CUỘC ĐỜI

Nếu chúng ta dành thời giờ cho Chúa, thì sẽ cảm nhận được muôn vàn hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta thật nhiều; ban cho những điều tốt đẹp mà chúng ta nhận thấy biết cách rõ ràng; cùng những điều chúng ta không nhận thấy biết thì là vô số kể. Đó là sự nhiệm mầu của Thiên Chúa Người hằng luôn gìn giữ con cái của Người thoát được tử thần, rất nhiều lần trong đời.
 
 
**
 
Nhưng nào chúng ta có thấy để mà tạ ơn Thiên Chúa cách đúng đắn thì chi bằng chúng ta luôn mở miệng để cảm tạ Thiên Chúa luôn vì chúng ta có là chi để mà cao ngạo hay tự vỗ ngực khoe mình là đã làm nên tất cả!?. Mà khi chúng ta kiêu ngạo thì còn thấy gì nữa khi sự dữ chúng làm mờ con mắt qua những dụ dỗ ngọt ngào nhưng chết người. Sự dữ chúng tinh vi và nguy hiểm lắm; chờ khi chúng ta nhận biết thì e rằng đã quá trễ như mồi ngon sắp vào miệng cọp.
 
 
**
 
Làm con cái Thiên Chúa sống trong sự khiêm nhường, nhất nhất đều phải cảm tạ Thiên Chúa ban cho có sức khỏe, còn tinh anh để có sự suy nghĩ phải quấy, để biết đối xử hiền hòa và nhã nhặn với tất cả anh chị em có cùng một Chúa, một Cha trên Trời. Vì ta là ai mà dám khinh khi, dè biểu và chê bai người? … Hay cũng chỉ là một tạo vật yếu hèn, mỏng dòn, một lần dính Covid là thấy tới cửa của sự chết hay bị xe đụng cũng chẳng thể tự cứu mình cho được, v.v…
 
 
**
 
Hồng ân nào Thiên Chúa ban cho cũng đều là quý, là xa xỉ lắm vì ai có thể tạo được oxy để thở?. Ai có thể sống còn mà không được cấy ghép nội tạng của những người đã chết hiến tặng?. Hoặc chết vì nghèo không tiền để được bác sĩ làm phẫu thuật cho? Nhưng có phải sự chết của mọi thụ tạo thì đều nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vì đâu phải ai giàu tiền lắm bạc cũng sống mãi sống hoài được đâu.
 
 
**
 
Có rất nhiều người sống đối xử với Thiên Chúa một cách hờ hững, vô tình, vô ơn và bội phản khi được Thiên Chúa ban cho tất cả từ sự giàu có cho đến sức khỏe và cả ngoại hình nữa. Nên cứ sống trong mộng tưởng, ao ước mình biến thành một minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Hay một thương gia tỷ phú nổi tiếng thế giới. Nếu có được thì họ cũng chỉ được thời gian thôi rồi cũng phải vào nằm trong lòng đất lạnh. Thân xác rữa ra, làm thức ăn cho mọi côn trùng được no nê trong vài tuần.
 
 
**
 
Nhất là trong thời buổi của ngày hôm nay thì cái chết nó không chừa ai cả. Thấy sáng đó, rồi chiều đã không còn. Nên lạy Thiên Chúa, Chúa chúng con! Xin giúp chúng con luôn nhận biết sống là bám sát vào Chúa để được Người gìn giữ, nuôi dưỡng cả thân xác lẫn linh hồn. Cố gắng sống một đời mẫu mực, làm gương cho con cháu mai sau. Để lại những sự tốt lành để mai sau chúng thực thi thì quý hơn cả. Vì tiếng thơm (lành thánh) thì sẽ còn mãi và là hương hoa thơm ngát dâng lên Thiên Chúa; để được Chúa thương chấp nhận mọi lời khẩn xin cùng tha thứ khi chúng con trót phạm tội. Amen.
 
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
22 tháng 10, 2022
Chia sẻ Bài này:

Related posts